
Vừa trẻ con, vừa ma mị nhưng lại mang tính giáo dục cao, Coraline của Neil Gaiman chắc hẳn sẽ phù hợp với nhiều bạn đọc.
Câu chuyện nổi tiếng này đã được dựng thành phim hoạt hình, tuy vậy mình vẫn thích bản sách hơn hẳn. Tuy chưa được đọc bản gốc tiếng Anh nhưng tiếng Việt dịch khá sát cái "hồn" của sách. Mình đọc lần đầu vào một buổi tối mà cứ sởn da gà vì sự ma mị lẩn khuất trong từng trang sách. Cô bé Coraline trong cuốn này điềm tĩnh thật, mọi chuyện xảy ra "rùng rợn" như thế nhưng hình như cô bé vẫn thản nhiên đối mặt. Cô có sợ, tuy nhiên nỗi sợ của cô lại không được Neil Gaiman chú tâm vào.
(đọc tiếp...)
Coraline, như đã nói, là một câu chuyện mang tính giáo dục. Có lẽ người làm cha làm mẹ cần phải biết quan tâm tới con cái mình hơn một chút, mặc cho có bận bịu đến mức nào. Còn con cái, trong trường hợp này là Coraline, có lẽ cũng nên thông cảm cho cha mẹ một chút. Cô bé quá mệt mỏi với gia đình mình nên ban đầu đã bị đánh lừa bởi sự vui vẻ và sung túc của gia đình bên kia cánh cửa. Nếu không sớm nhận ra, có lẽ cô bé đã thực sự bị mắc kẹt và không còn đường quay lại nữa. Nhân đây còn một bài học nữa cũng được rút ra: những thứ trông có vẻ hào nhoáng bên ngoài chưa thực sự đã tốt bên trong.
Nói tóm lại, tác giả đã sự dụng thành công yếu tố ma mị nhưng trẻ con, dễ tiếp cận để mang tới cho người đọc một câu chuyện ý nghĩa chỉ trong khoảng 200 trang ngắn ngủi.