
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của Luis Sepúlveda- cuốn sách thiếu nhi rất hay và ý nghĩa. Một trong những cuốn sách hay được viết dưới góc nhìn của những đứa trẻ ( hãy xem như vậy) bởi sự ngây thơ, bay bổng, trong trẻo của lứa tuổi mộng mơ nhưng lại đọng lại những bài học sâu sắc và có ý nghĩa với cả những người lớn. Câu chuyện lấy bối cảnh ở cảng biển Hamburg, xoay quanh cuộc sống đông đúc, hòa thuận và vui vẻ của cộng đồng mèo sống ở đây. Và cuộc sống bình yên an vui của mèo Zorba cần một điểm nhấn để trở nên thú vị, sôi nổi hơn. Và sự xuất hiện của chú chim hải âu Lucky là một điểm nhấn như vậy. Một món quà may mắn mà tạo hóa ban tặng cho Zorba và những chú mèo sống ở cảng Hamburg.
Hải âu mẹ đã bị trên đường bay đi tránh rét đã vô tình dính váng dầu lên đôi cánh và không thể tiếp tục cuộc sống. Cô hải âu đã cố hết sức để bảo vệ quả trứng bé nhỏ của mình. Trước khi chết cô đã gặp mèo Zorba và cầu xin sự giúp đỡ của chú mèo ú. Zorba rất thương cô hải âu và hứa với cô sẽ chăm sóc quả trứng để quả trứng được nở và đặc biệt mèo Zorba còn hứa một lời hứa rất khó khăn là dạy hải âu con bay.
(đọc tiếp...)
Mèo Zorba đã giữ lời hứa với cô hải âu, đã yêu thương và chăm sóc Lucky tận tình. Bạn thấy đấy một chú mèo như Zorba cũng đã yêu thương và chăm sóc hải âu như vậy thì tại sao giữa con người với con người chúng ta đôi khi lại thờ ơ, vô tâm với nhau. Bài học sâu sắc nhất rút ra từ cuốn sách là hãy biết san sẻ, yêu thương và giúp đỡ nhau những khi khó khăn. Yêu thương cho đi cũng chính là yêu thương lớn nhất ta nhận được.