
Sau "Mười người da đen nhỏ", thì đây là quyển sách thứ hai của Agatha Christie mà mình đọc. Một lần nữa, nữ văn sĩ người Anh đã không làm mình thất vọng. Đây là câu chuyện mà về sau, sẽ trở thành một ví dụ kinh điển của tội phạm học và kéo theo cả một học thuyết được xây dựng dựa trên vụ án ABC nổi tiếng này.
Một tên hung thủ dám cả gan thách thức Poirot đại tài, một kẻ giết người đầy tự tin dám để lại manh mối và cũng là sai lầm chí tử của mình. Trong một diễn biến khác, một câu chuyện song song của một người có tên A. B.C đã từng có mặt tại tất cả những địa điểm xảy ra án mạng tại ngày tội ác diễn ra. Một người thương binh già bị động kinh, đau đầu, mất trí nhớ và ngờ nghệch như ông liệu có liên hệ gì với vụ án hay không? Và bạn đừng quên hãy đọc tới trang cuối cùng rồi hãy phán xét câu chuyện, đừng phán xét quá vội mà hớ đó (mình chỉ nói vậy thôi vì không được spoil :3).
(đọc tiếp...)
Vẫn nghệ thuật xây dựng nhân vật bậc thầy, suy luận sắc sảo đến từng mili, kết hợp với cả dấu ấn của chiến tranh thông qua người cựu binh già, những suy nghĩ đầy chất suy tưởng của nhân vật Poirot đã làm tác phẩm vượt thời gian (những ai đọc Conan thì chắc sẽ biết vụ này, nhưng thôi, mình sẽ không spoil trước) . Trinh thám rất dễ đọc, nhưng để làm ra được một câu chuyện có thể đọc nhiều lần và lần nào cũng thấy hay như Chuỗi án mạng ABC thì thực sự không nhiều và không phải ai cũng có thể làm được.