
Chú vịt mồ côi
Tuyền Nguyễn.
(đọc tiếp...)
Một khu nhà ven đô, có một khoảnh vườn nhỏ nơi đó có nuôi nhiều loại gia cầm : gà, vịt, heo... một nơi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cạp cạp, lích rích ... Một thế giới riêng của chúng. Qua sự nhân hóa của tác giả, chúng cũng như những đứa trẻ tinh nghịch, hay chòng ghẹo nhau, cũng có đứa cậy lớn ăn hiếp em, song những khi cần lại biết bảo vệ, che chở em. Cũng có khi cái xóm nhỏ lao xao, sợ hãi bởi có kẻ gian ác cắn chết mấy chú vịt đầu đàn. Mấy chú vịt đã mồ côi mẹ từ tấm bé nay lại mất đi 2 người anh. Song cũng chính từ lúc đó chúng đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và bên chúng còn có những người bạn chân thành, mạnh mẽ và giàu lòng yêu thương.
Đây là một cuốn truyện Tuyền Nguyễn viết rất thành công, cuốn hút ngay từ những trang đầu. Mỗi nhân vật đều có tính cách riêng, với cá tính nổi bật. Một Mồ côi lý lắc, nghịch ngầm song lại hay tủi thân, một Chân ngắn giàu tình cảm, một Ki ki giỏi dang, mạnh mẽ , luôn ra tay bảo vệ người yếu hơn. Cũng có những kẻ càn quấy, cậy khỏe làm càn, phá phách mọi người
Đọc cuốn sách ra luôn cảm động vì tình cảm các nhân vật giành cho nhau: tình cảm anh em (của Mồ côi với các anh mà khi các anh chết rồi, chú mới cảm thấy sâu sắc rằng mình yêu quí các anh biết dường nào) , tình bạn chân thành, hoạn nạn giúp đỡ nhau (Mồ côi và Kiki)... những tình yêu ngộ nghĩnh đầu đời....Những bài học nhỏ tác giả gửi gắm qua câu chuyện rất nhuần nhị và dễ cảm...