
“Cánh cửa thứ tư” – nghe cái tên rất đơn giản và thực sự giản đơn phải không? Và văn phong cũng như các giải thích của tác giả cũng đơn giản thế thôi! Tôi đã đọc tác phẩm này của tác giả Paul Halter vào mùa hè năm trước, và dư âm thì vẫn còn đọng mãi cho đến bây giờ. Biết sao không? Vì cuốn trinh thám này quá ư là nhiều sạn khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ! Và cái kết của tác phẩm lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác, khác với “Cánh cửa thứ tư” và thực sự thì tôi chả thích cái kết nào một chút nào. Nó làm tôi hơi hụt hẫng, thật đấy. Và cái kết làm cho toàn bộ mạch truyện trở nên không hoàn hảo và càng nhiều sạn hơn! - Một điểm trừ!
“Cánh cửa thứ tư” xoay quanh câu chuyện bi thảm và bí ẩn của ba gia đình hàng xóm với nhau, và lại càng căng thẳng hơn khi có sự xuất hiện của một cặp vợ chồng lạ mặt từ đâu đến và xưng rằng mình là những nhà ngoại cảm, có khả năng nói chuyện với hồn ma. Đấy, đây đâu phải một cuốn sách thuần trinh thám, còn pha chút tình cảm tình yêu rồi tâm linh, gọi hồn.
(đọc tiếp...)
Tác giả cố xây mấy cái vụ án thật hay, thật thật hay vào rồi để mà đến khi giải thích cách gây án thì lại như một đứa con nít mới hành văn. Bạn mà đọc Thám tử lừng danh Conan rồi thì bạn cũng chỉ muốn thốt lên như tôi thôi: “Còn có thể lý giải như này á?! Nà ní?!”. Trong khi đọc thì tôi cứ chửi thề mãi thôi, vì tôi chẳng thể hiểu tại sao tác giả có thể đem cái kiểu truyện như này mà đi in thành sách được ấy!
Nhất là đoạn nội dung bức thư được đọc chỉ nhờ một cái nhíp dài (trong khi đã được dán đàng hoàng). Đọc hư cấu bỏ bu luôn ấy! Rồi lúc phát ra tiếng súng thì kiểu các nhân vật trong ấy bị chọc thủng màng nhĩ hết rồi hay sao mà chẳng ai nghe thấy! Paul Halter đã tạo ra vô vàn những nút thắt cho “Cánh cửa thứ tư” nhưng dường như ông ta lại chẳng mở chúng một cách đàng hoàng! Vậy đấy! -Hai điểm trừ!
Và bạn biết không, Paul Halter là một nhà văn trinh thám người Pháp, được mệnh danh là “Bậc thầy của những căn phòng khóa kín” đấy nhé! Tôi cũng đến chết với những người đặt mệnh danh này cho ông ấy đấy! À, đúng rồi, ông ấy chỉ biết khoá chứ đâu có biết mở, chỉ biết vào và còn lâu mới tìm được đường ra nhé!
Đấy, ý kiến của tôi về “Cánh cửa thứ tư” của tác giả Paul Halter là thế! Còn của bạn thì sao? Nếu chưa đọc thì bạn hãy đọc ngay đi nhé! Tôi thì cứ vừa đọc vừa cười mãi đấy! (À, tôi còn chửi thề nữa chứ, haha)