
Mình được một người bạn giới thiệu cuốn sách này với câu nói: Kết thúc bất ngờ lắm nhé. Nhưng có lẽ không đúng theo ý kiến của mình. Phải nói đây là tác phẩm đánh mạnh về văn phong, mạch truyện hơn là nhận dạng hung thủ và cách thức thực hiện.
Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám và một trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Karine Giebel. Tác phẩm đã thắng hẳn hai giải thưởng danh giá nhất cho thể loại trinh thám của Pháp, nhưng có lẽ thắng lớn thế phải nhờ vào công to nhất ở cách hành văn của cô.
(đọc tiếp...)
Về ưu điểm, như đã nói, lối hành văn giật gân, gay cấn từ đầu đến cuối truyện. Mô tả tâm lý nhân vật thuộc hàng thượng thừa, bạn sẽ rất dễ bị kéo theo cảm xúc của nhân vật. Đây phải nói là một tác phẩm xuất sắc nếu như không có những điểm trừ gây ức chế người đọc về tính cách nhân vật.
*Cảnh cáo spoil, bạn có thể kéo đến dấu hoa thị thứ 2 để đọc tiếp.
Về khuyết điểm, mạch truyện có kha khá lỗ thủng logic khiến mình bực thật sự. Nữ chính là cô gái tài năng, thông minh, giàu có nhưng khi nhà cô bị người lạ đột nhập thì không lắp được một cái camera nào trong nhà để làm bằng chứng. Nhiều lúc trong nhà tắm, nghe người ta ở ngoài đập cửa, chỉ biết dùng điện thoại cầu cứu, không thể dùng máy ảnh để ghi âm, quay phim hay chụp hình gì cả. Tiếp xúc với thủ phạm n lần, nhưng không cung cấp được một thông tin nào về hình dáng hay giọng nói thủ phạm hết. Khi nam chính hỏi thì trả lời không biết, không nhớ gì hết. Gặp khó khăn chỉ biết tìm đến rượu và thuốc an thần, thế mà mang danh girl mạnh mẽ.
Thủ phạm được xây dựng quá hoàn hảo trong khi phe ta yếu đến không ngờ. Nhiều tình tiết thấy viết một cách quá bên vực phe phản diện. Ví dụ tình tiết thay ổ khóa mới thôi mà phải mất đến cả tuần lễ, vì thế mà thủ phạm lại có thêm thời gian tự tác. Nếu tác phẩm này muốn thu hút thêm nhiều fan hơn thì làm ơn, chúng tôi muốn cuộc chiến cân sức một tí.
* Hết spoil
Nói tóm lại, đây là tác phẩm hơi dưới sức trung bình một tí so với mặt bằng chung truyện trinh thám. Gây cấn nhưng ức chế nhiều. Các bạn nên cân nhắc khi chọn.
2,5*