Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cá Voi Đỉnh Núi

"Chú chim nhỏ bay vượt đỉnh núi, rồi từ trên cao đưa mắt nhìn xuống.

“Ồ, cái gì kia nhỉ?”

Chim nhỏ chao cánh, liệng xuống gần thêm chút nữa.

“Cá voi xanh dưới biển đã lên núi tự bao giờ?

Ồ, hóa ra là tảng đá. Một tảng đá thật hay ghê!”

Đá mà lại giống cá voi, thì là đá hay là cá voi, thuộc về núi cao hay là biển rộng? Và câu chuyện bắt đầu như thế..

Reviews 5

Cá Voi Đỉnh Núi của Lee Soon-won

Đây là một trong những quyển sách có hình vẽ rất đẹp mà mình đọc trong hai năm gần đây. Lúc đầu mình không để ý đến tên người vẽ tranh, chỉ để ý nhiều tới nội dung thôi. Hình như đây là một cuốn thơ cho trẻ em bên Hàn thì phải, nên từ ngữ mới dễ thương như vậy. ' Cá Voi Đỉnh Núi ' nói về cuộc đời của một hòn đá to như con cá voi ở trên đỉnh núi. Nó nghe chú chim kể về những chú cá voi thật ở ngoài khơi và ao ước một ngày mình có thể trở thành một trong số chúng. Một ngày nọ, có một cơn bão đã làm một phần của hòn đá rơi xuống núi. Ở đây hòn đá vẫn tiếp tục ước mơ hướng ra biển của mình. Và cứ như thế, nhờ những cơn bão, hòn đá dần tiến ra biển xa hơn, nhưng đồng nghĩa với việc hình dáng của nó mỗi lúc sẽ bị cắt xẻo nhỏ dần và nhỏ dần bởi những tia sét, bởi sự mài mòn của dòng nước chảy,... Và khi ra được đến biển nó chỉ còn là một hạt cát nhỏ.

(đọc tiếp...)

Một cuốn sách ngắn và khá nhỏ có thể dạy chúng ta nhiều điều về việc thực hiện ước mơ và sự quan trọng của ý chí. Theo mình đây là một cuốn sách tuyệt vời cho những ai có con nhỏ, đọc cho trẻ em nghe một quyển sách dễ thương mà lại có ý nghĩa như thế này chắc là rất tốt. Lần cuối cùng lên mạng xem thì nhớ rằng cuốn này cũng rẻ lắm, nên nếu ai có ý định mua thì cứ thế mà triển nha, còn không mượn đọc trên Obook cũng hay.

  Lý do tôi mua cuốn sách này không phải vì nội dung mà là vào một ngày điên điên khùng khùng, thấy bìa của sách có tông màu nghiên về màu tôi thích nên tôi đã rinh ẻm về nhà. Khi vừa xem qua thấy chủ yếu là hình ảnh nên trong đầu nghĩ mua cuốn này làm cái gì không biết. Nhưng sau khi đọc cảm thấy rất biết ơn người vẽ bìa sách. 

  "Cá voi đỉnh núi" viết về một tảng đá có hình thù cá voi trên đỉnh núi cao. Tảng đá đó luôn có một khát khao rằng ngày nào đó nó có thể ngao du dưới đại dương như những con cá voi khác. Rồi một trận bão kèm theo sấm sét đã làm tảng đá bị vỡ,một mảnh rơi khỏi đỉnh núi. Nó bắt đầu thực hiện khao khát về với đại dương của mình. Tảng đá đã phải trải qua rất nhiều, rất nhiều khó khăn. Bạn biết không cuối cùng thì công sức của tảng đá đã được đền đáp, nó đã về được đại dương. Nhưng khi đó nó chỉ còn là một hạt cát nhỏ bé mà thôi...

(đọc tiếp...)

  Tảng đá đó đã chịu bao đau thương, bao mất mát để chạm được đến biển khơi.... Còn bạn đối với khát khao của chính bạn, bạn đã làm được gì và đã chịu được gì? 

  Dù chỉ là một cuốn sách rất ngắn nhưng bài học nó đem đến rất ý nghĩa, cũng rất xúc động... 

P/s: Sách được vẽ vô cùng đẹp (Tại nó nghiên về màu xanh đó <3) 

Mỗi lần đọc những dòng thơ tự do trong cá voi đỉnh núi lại khiến tôi có một khát vọng nghệ thuật. Chuyện kể rằng:

Ở trên đỉnh núi nọ

(đọc tiếp...)

Có một tảng đá to

Nó gọi là Cá Voi

Nó có một ước mơ

Là vượt ra tận biển

Đến muôn trùng đại dương

Gặp cá voi đích thực.

Đá Cá Voi thật giống con người, có khát vọng, ước mơ, hoài bão, và nghị lực, lòng quyết tâm muốn hoàn thành mơ ước. Và cuộc đời luôn là những ngã rẽ bắt ta phải thay đổi và lựa chọn liên tục: sét đánh Đá Cá Voi, đá Cá Voi trở thành đá Phẳng, đá Nhọn, đá Đặt Chân, đá Giặt… Kích thước cơ thể nhỏ dần, con đường tới đích cũng gần hơi một chút.

Để hoàn thành mục tiêu, ta cũng giống như Đá Cá Voi, cần phải luôn thay đổi, thích nghi, và hoàn thiện bản thân. Nhưng hơn cả là sự hòa nhập. Ta như lặng người khi nó tự cảm thán, nếu nó còn là đá Cá Voi nặng nề, lớn xác, liệu nó có thể đi đến được đây. Quá rõ ràng là không!

Có lẽ, cuộc sống lấy đi của ta nhiều thứ, nhưng chúng cũng để lại cho ta những trải nghiệm đầy tư vị ngọt bùi, đắng cay,... Vậy mới là cuộc sống đích thực. Nếu ta mãi bo bo giữ mình, ở trên ngọn núi cao và xa vời kia, liệu có quen được những người bạn, nghe những câu chuyện tâm tình, được mẹ đại dương ôm ấp, bao bọc…

Qua lời kể tâm tình nhẹ nhàng, ngây thơ, trong sáng của hòn đá vượt sông núi ra biển, ta nhẹ lướt qua từng trang giấy mỏng, tuy nhanh, nhỏ bé, ngắn gọn, nhưng thấm thía bao điều...

Cá voi sống trên núi? Ồ không! Đơn nhiên đó là điều bất khả thi. "Cá voi đỉnh núi" là tảng đá to lớn có hình thù cá voi, nó ở tít trên đỉnh núi cao. Đây là một tác phẩm với thủ pháp nhân cách hóa độc đáo, có sức lay động lòng người của Lee Soon-won. Đúng vậy, có những bài học không cần phải nói thẳng, mà ta vẫn có thể hiểu được. Lối viết đầy tính nghệ thuật đã đem ta đến một câu chuyện giàu tính nhân văn.

Biết được mình có hình dáng giống những chú cá voi đang tung tăng ở đại dương, Đá Cá Voi ấp ủ ước mơ được xuống biển để đọ dáng cùng cá voi thật. Ngày nào chú cũng ước ao và tự bảo với bản thân mình: "Một ngày kia nhất định mình sẽ đến đó". Ước mơ của tảng đá phải chăng cũng chính là ước mơ của bao ngươi? Đó là ước mơ được tìm hiểu, chinh phục, đạt đến mục đích.

(đọc tiếp...)

Và ngày tảng đá mong ước cũng đã tới, trong một đêm mưa gió, nó bị sét đánh trúng và lăn xuống núi. Nhưng đáng buồn là nó không thể đem cả cơ thể đồ sộ mà nó vốn tự hào xuống. Một nửa thân thể của nó đã mãi mãi ở lại nơi đỉnh núi. Giờ đây, nó mang tên là Đá Phẳng. Mỗi lần rơi xuống, nó lại bị vỡ ra nhỏ dần, nhỏ dần, thành Đá Nhọn, Đá Đặt Chân, Đá Giặt. Đến khi đến với biển, tảng đá to lớn hôm nào chỉ còn lại mụn cát nhỏ xíu.

Lúc đầu, mỗi lần bị sứt mẻ, bị vỡ ra, nó đau buồn nhưng đến sau cùng nó cũng nhận ra được bài học cuộc sống: Trong hành trình thực hiện ước mơ, khát vọng, ta phải biết buông bỏ bớt những ham muốn, có khi ta phải bị tổn thương, mệt mỏi... nhưng những điều đó khiến nó mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn khi thực hiện được ước mơ của mình. Hành trình của tảng đá cũng giống như hành trình chinh phục thành công của mỗi chúng ta. Chẳng có thành công nào dễ dàng cả. Ta phải chịu đau đớn, mất mát và gặp muôn trùng khó khăn trên con đường đi đến mục tiêu cuối cùng. Nhưng nếu biết chấp nhận và kiên trì thì ta sẽ góp nhặt được bao nhiêu điều bổ ích và chạm tới nấc thang cuối cùng. 

Cuốn sách khá mỏng, đọc khá nhanh thì xong nhưng vẫn hấp dẫn, vẫn làm tôi nhớ mãi vì ý tưởng độc đáo, cách viết trong trẻo, đáng yêu của tác giả.

Bạn nhận ra mục tiêu của cuộc đời mình, nơi mình thuộc về, mình muốn trở thành ai. Rồi bạn không ngừng không ngừng hướng đến mục tiêu đó, bất chấp điều đó có vẻ bất khả thi đến mức nào. Bạn tìm thấy bạn đồng hành, và bạn đến được nơi mình muốn. Lúc này bạn đã không còn như ban đầu nữa, nhưng bạn thấy thật nhẹ nhàng và mãn nguyện.

Câu chuyện viết về một tảng đá khổng lồ mang hình cá voi mơ một ngày được về với biển, được trở thành một chú cá voi thực thụ. Rồi một ngày tảng đá cũng bắt đầu cuộc hành trình về với đại dương của nó. Một câu chuyện nên thơ, thấm đượm tính triết học phương Đông. Mình nhìn thấy ở đây hình ảnh cá nhân tan hòa vào vũ trụ, để cái tôi mất đi và nhập vào một sự sống vĩnh hằng.

(đọc tiếp...)

Không đọc nhiều tác phẩm của các tác giả Hàn, nhưng với một người thích các câu chữ mang tính ẩn dụ như mình thì Cá voi đỉnh núi rất xuất sắc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lee Soon-won
Dịch giả Hà Linh
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235209275
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 116
Giá bìa 64,800 đ
Thể loại