
#review
#bí_mật_của_Naoko
(đọc tiếp...)
#HigashinoKeigo
Một tai nạn giao thông xảy ra khiến cho đoàn khách đi trượt tuyết đều thiệt mạng....giá mà truyện mở đầu như vậy thì nỗi đau đã ko dai dẳng đến hết truyện....à, nhưng nếu bắt đầu như thế thì vốn dĩ sẽ ko có câu chuyện này....Vấn đề là ko phải tất cả mọi người đều chết mà cũng ko có ai thực sự còn sống 😐....Naoko và con gái Monami đều gặp nạn, Naoko ko qua khỏi, còn Monami thì hôn mê....và điều kỳ dị khủng khiếp ập đến khi tác giả cho linh hồn của Naoko nhập vào thân xác con gái mình để tỉnh dậy....bi kịch bắt đầu!!!
Đây là một câu chuyện hư cấu tàn nhẫn với gần như mọi nhân vật của nó, một câu chuyện ko có thật, nhưng sự ám ảnh và nỗi đau mang lại thì thật đến đáng sợ!....
Keigo vẫn luôn rất giỏi - giỏi đến kỳ quái - trong việc tạo ra những tình huống truyện dở khóc dở cười như thế....những tình huống có thể phi lý và ko thể xảy ra, nhưng nó nêu lên những vấn đề rất thực tế, đặt ra những câu hỏi rất thật và khó trả lời....Khi linh hồn vợ anh sống trong thân xác con gái anh, thì lúc đó anh đã mất vợ hay mất con gái? Và anh phải đối xử với người đó như với vợ hay với con gái đây?....Khi t thử đặt mình vào vị trí phải trả lời câu hỏi, t đã choáng váng vì sự éo le của hoàn cảnh này - đó đúng là địa ngục!....thế nhưng nhân vật Heisuke đã phải trải qua 1 cuộc sống dằn vặt, khó xử như vậy suốt bao nhiêu năm ròng 😢....thật tội nghiệp cho gã, vì mặc dù đã trải qua từng đó năm đau khổ vẫn ko yên với Keigo, khi ông nhà văn độc ác đã giáng cho gã thêm cú đấm knockout cuối cùng, khiến hắn gục ngã hoàn toàn 😭....
Nhưng vì truyện đc kể dưới góc nhìn của chính Heisuke, nên dù sao thì người đọc cũng dễ hình dung và đồng cảm với nỗi đau của gã....cũng vì thế, độc giả có thể dễ có cảm giác ghét bỏ, trách cứ cách hành xử của Naoko/Monami....nhưng nếu tác giả kể chuyện dưới góc nhìn của Naoko, với tâm lý, cảm xúc của Naoko, hay độc giả thử tự đặt mình vào hoàn cảnh của Naoko, có lẽ cảm xúc dành cho Naoko đã khác, đã công bằng hơn....T ko trách gì cách Naoko giải quyết bi kịch gia đình, cô đã rất sáng suốt và lý trí khi tìm cách giải thoát cho Heisuke và chính bản thân khỏi bi kịch đã đeo bám 2 người, để giảm thiểu nỗi đau, sự khó xử và dằn vặt, cũng như mở ra tương lai cho cả 2....(Bạn đọc có thể nghĩ quyết định của Naoko đến khi cô gặp những chàng trai trẻ, nhưng theo t, Naoko đã quyết chọn con đường của mình từ sớm hơn thế nhiều - kể từ khi cô đề nghị Heisuke về cách xưng hô Bố - Con kể cả khi chỉ có 2 người)....tiếc là Keigo ko cho phép kế hoạch của Naoko thành công, và ông quyết bắt độc giả của mình nếm trải cú shock và sự ám ảnh sâu sắc ở cái kết của câu chuyện 😐....đó là 1 trải nghiệm ko dễ dàng gì, nhưng nó khiến cho người đọc ko thể quên đc Bí mật của Naoko!....
Bên cạnh bi kịch và nỗi đau của gia đình Heisuke - Naoko - Monami, t cũng ko thể bỏ qua những nỗi đau khác, như nỗi đau của người nhà những nạn nhân khác - người cha mất 2 người con gái, hay ở chính gia đình người tài xế gây tai nạn....chính vì những nỗi đau trải dài và thấm sâu trong từng nhân vật của câu chuyện khiến cho Bí mật của Naoko gây ra 1 cảm giác vô cùng khó chịu cho t sau khi đọc xong, và phải mất mấy ngày t ko thể đọc đc cuốn sách nào khác nên hồn ☹....và cũng vì thế nên t xin phép ko chấm điểm cho tác phẩm này của Keigo....
Keigo thật đáng sợ!!!