
Bạn đã nghe thấy cái tên Macchiato cùng tác phẩm “Bệnh công chúa” bao giờ chưa? Chớ để tên tác giả đánh lừa mà rơi vào “hố” như tôi nhé, vì đây chẳng phải một cuốn sách đến từ đất nước Nhật Bản đâu. Đây chỉ là một cuốn truyện teen đến từ đất nước Đài Loan thôi nhé. Và cũng chẳng có gì hối hận mấy khi đã đọc câu chuyện này cả, chỉ là dư âm của nó không nhiều và không sâu đậm, thế thôi!
“Bệnh công chúa” diễn biến về chuyện tình cảm của cô nàng công chúa nhà giàu Lâm Tinh Thần (Lúc đọc cái tên này lên, tôi đã cười phát ngất, còn đọc nhầm thành Lâm Tâm Thần nữa chứ!) và anh chàng Giang Niệm Vũ. Cô nàng Lâm Tâm Thần là điển hình của các nữ chính trong teenfic: Giàu có , xinh đẹp ,kiêu ngạo , luôn ức hiếp nữ phụ, rắc rối, mộng mị, coi mình là nhất, điệu đà mà cũng cứng rắn. Kèm theo đó, Giang Niệm Vũ cũng được xây dựng lên theo một hình mẫu có sẵn: nhà giàu, lạnh lùng, tốt bụng, học siêu giỏi. Và còn cô nàng nữ phụ Vu Ương Ương (Lúc Lâm Tinh Thần nghe thấy tên của nữ phụ, thì đã nghe nhầm thành Vu Ươn Ươn, haha) nữa, cô này chuẩn chỉnh là cái phông nền tuyệt hảo cho nữ chính: nhà nghèo, hiền lành yếu đuối, mít ướt và giả nai ngốc nghếch. Thế nào, nếu kèm theo các bang phái nữa như Black Siêu Nhơn Đen hay Thiên Thần Gãy Cánh thì đây sẽ là một bộ teenfic cẩu huyết chuẩn chỉnh, phải không?
(đọc tiếp...)
Diễn biến thì cũng không có gì đặc sắc. Cũng là tình yêu thanh xuân vườn trường rồi bênh nữ phụ, nữ chính bị đổ oan các các kiểu kiểu. Nhưng Lâm Tinh Thần có một màn đánh trả khá đẹp mắt và rất... sảng (theo tôi là vậy đấy, haha). Rồi về cuối truyện, một bí mật được lộ ra, Lâm Tinh Thần chẳng phải cô công chúa chảnh choẹ, nhà giàu trong mắt ai, cô ta chỉ là con riêng – một cô công chúa giả mà thôi. Cốt truyện không mấy nổi bật như thế, nên tôi đọc cũng chỉ là đọc suông vậy thôi, chứ cảm xúc và dư âm đọng lại thì chẳng có. Vì thế sau khi đọc xong, tôi chẳng ôm được gì ngoài mớ lộn xộn mà cô nàng nữ chính chảnh choẹ Lâm Tinh Thần và nữ phụ aka siêu cấp Vu Ương Ương để lại cả.
Thôi thì tôi đã lầm lỡ vậy rồi đấy. Nhưng các bạn cũng thử đọc xem, để tìm về cái ngày còn chúi mũi vào máy tính, điện thoại mà lần mò từng truyện teenfic một, để xem cảm xúc mà cuốn sách này đem về như thế nào, có máu chó hay cao trào gì không! Chứ riêng tôi thì tôi không đánh giá cao tác phẩm này đâu (chắc vì tôi khó tính quá) nên để tác phẩm này ba sao vậy!