
Cuốn sách :''Bay trên tổ chim cúc cu '' của nhà văn Ken Kesey viết về thế giới người điên và những diễn biến tâm lý cùng những cố gắng đến tột cùng để thoát ra khỏi những y nghĩ điên rồ của họ. Đọc xong cuốn sách, tôi đã hiểu lý do vì sao cuốn sách làm xáo động cả văn đàn nước Mỹ, thu hút được sự quan tâm của xã hội và nhanh chóng được chuyển thể thành phim, đạt được 5 giải Oscar và xếp thứ 33 trong 100 phim đáng xem nhất.
Cuốn sách khiến cho tôi suy nghĩ nhiều về khái niệm tự do và tù ngục, về điên dồ và bình thường. Tác phẩm chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc, nó đem lại đủ cảm giác: hào hứng, hồi hộp, phấn khích, buồn đau đến với bạn đọc. Cuốn sách bất ngờ đến mức khiến ta muốn vỡ tim. Đặc biệt ở chi tiết McMurphy nằm ngủ bên cửa sổ mở toang của phòng bênh tù ngục và bị mụ y tá cùng đồng bọn phát hiện ngay lập tức. Người ta tưởng rằng do hắn sơ suất, tuy nhiên chứa đựng trong đó là câu chuyện đầy cảm động khi luôn muốn mang đến tự do và niềm tin cho người xung quanh. Hắn không muốn trốn một mình, không ích kỉ tự đem đến tự do cho riêng mình mà muốn mang đến cho người khác. Hắn ở lại với hy vọng mong manh rằng sẽ thay đổi được số phận các bạn tù xung quanh, tuy nhiên điều đó đã khiến y thất vọng lớn. McMurphy có thể coi là một ''thầy giáo'' vô cùng tận tụy vì đã truyền dạy cho những con người bên cạnh cách trở lại với cuộc đời, đánh thức họ để họ có thể biết tự bảo vệ và yêu chính bản thân mình.
(đọc tiếp...)
Cuốn sách là một trong những tác phẩm hay nhất trong số tác phẩm tôi đã đọc.