
Bão Lửa U23 - cuốn sách đầu tiên và gây nhiều cảm xúc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Một giải đấu U23 thôi, sân chơi cho các cầu thủ trẻ ở châu lục thôi mà lại khiến người hâm mộ của cả một đất nước phát cuồng. Mọi nơi, mọi chỗ đều nói về bóng đá. Và có lẽ, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam các trận đấu của tuyển đã được phổ cập đến cả... chợ, nơi mà buôn bán là chủ yếu mà các bà, các chị, các em cũng bàn luận sôi nổi. Chỉ có thể là Việt Nam.
Không bàn đến nội dung, chỉ bàn đến cảm xúc. Bởi bấy lâu nay, mỗi khi nói đến bóng đá Việt Nam là tất cả đều lắc đầu ngán ngẩm. Đạo đức, bán độ, bay lắc, bạo lực... tất cả đều có, cảm giác không thiếu thứ gì.
(đọc tiếp...)
Trước thời điểm 2018, người dân Việt Nam chỉ có 1 lần phát cuồng duy nhất khi lần đầu lên đỉnh 2008. Năm 2008 đó, bàn thắng của Công Vinh đó chỉ như một phút xuất thần, như người đuối nước vớ được cọc. Nhưng đến 2018 thì cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn. Chắc chắn hơn, an toàn hơn và chủ động hơn. Điều chưa từng có trong các trận đấu từ trước tới nay.
Để có được những thành công ấy, ngoài việc xem cuốn sách, rồi tìm hiểu thêm về các cầu thủ, ban huấn luyện. Ta càng phải trân trọng hơn những tấm lòng hết mình vì tuyển. Những Lee Young-Jin, Bea Ji-Won, Nguyễn Đức Cảnh, Lư Đình Tuấn. Cảm ơn mọi người.
Và cuốn sách cũng là mở đầu cho 1 dòng sách chuyên viết về các giải đấu của tuyển Việt Nam. Và hy vọng sắp tới tuyển sẽ thành công nhiều hơn nữa, sẽ làm người hâm mộ quay cuồng trong các trận cầu rực lửa (không phải pháo sáng - cần loại bỏ) và tiếng trống trận sôi động cầu trường (chứ không phải tiếng kèn vuvuzela gây ồn) sẽ tiếp thêm sức cho các tuyển thủ.
Và cũng hy vọng, cùng với sự thành công của tuyển thì giải đấu quốc nội, nơi ươm mầm những tài năng trẻ sẽ kéo được nhiều người hâm mộ hơn tới sân. Bởi trước tấm lòng của người hâm mộ, các cầu thủ sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ mình để đáp lại.
Và cái ngày đến đỉnh vinh quang của Trần Lập đang đến rồi. Cảm ơn các tuyển thủ, thầy Park và BHL đã đem lại cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam những ngày tháng tươi đẹp này.