
#Review_sách
#Bán_linh_hồn_cho_ác_quỷ
(đọc tiếp...)
Tác giả: Kiya
Thể loại: trinh thám ngôn tình
Cuốn sách bắt đầu với hình ảnh Kỷ Tiểu Lộ nằm rũ xuống trong nhà vệ sinh trên máy bay, không nhúc nhích và còn vương hơi ấm. Chính từ phút giây ấy, chuyến du lịch trong mơ trở thành cơn ác mộng nhức nhối từng đêm. Lý Tĩnh, Phó Gia, Khương Lệ, Đinh Duy Thiên,…tất cả họ đều bị cuốn vào một loạt những âm mưu chồng chéo, một chuỗi những sự việc được sắp đặt thành trùng hợp khiến người ta phải bất ngờ vì sự tinh vi của kẻ đứng sau màn.
Cái chết của Kỷ Tiểu Lộ, thân phận thật sự của Lý Tĩnh hay những liều thuốc độc được thêm vào một cách trơn tru, trót lọt. Lần nào, hung thủ cũng để lại những dấu vết cho các điều tra viên lần theo, là hắn ta sơ sót hay rằng đó như một sự cố ý, muốn dẫn lối mượn tay người để hành động. Tình yêu, tình thân, tình người liệu rằng có chiến thắng được vòng xoay ác quỷ hay những nỗi hư vinh phù phiếm, những thỏa mãn rất bản năng lại kéo họ trượt dài trong mịt mù.
Xuyên suốt câu truyện là sự miêu tả tâm lý nhân vật Lý Tĩnh cùng với những màn tỏ tình của Đinh Duy Thiên với Lý Tĩnh. Nếu nói đây là cuốn truyện ngôn tình thì cũng không phải, bởi vì ở đó vẫn có những suy luận, những tình tiết liên quan đến trinh thám. Điều này được thể hiện rõ ở cuối mỗi chương với cuốn sổ nhật kí của cảnh sát Đinh Duy Thiên. Tôi nhận thấy được một điểm khá nổi bật đó là các chương nhật kí đều ghi tóm tắt các chi tiết cũng như suy luận của Đinh Duy Thiên.
Các tuyến nhân vật trong cuốn này cũng không nhiều. Đa số chỉ xoay quanh đoàn du lịch. Nổi bật nhất chính là hình ảnh nhân vật Lý Tĩnh ở đây là một cô gái nhẹ dạ, dễ tin bởi những lời dỗ ngọt ngào, có lẽ do cô là cô gái mồ côi bố mẹ, phải sống ở cô nhi viện, sau được gia đình họ Phó nhận nuôi. Cô luôn tin tưởng vào gia đình mình, mặc dù không hề phát hiện ra phía sau những hành động của ông anh trai Phó Gia có mục đích gì. Song song với cô đó chính là cảnh sát Đinh Duy Thiên, một anh chàng cảnh sát đẹp trai, thông minh, yêu Lý Tĩnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi việc anh làm vừa để phá án cũng như để bảo vệ cho Lý Tĩnh. Trong khí đó Lý Tĩnh thì chỉ làm việc theo cảm tính cũng như chỉ nhìn về một mặt của vấn đề cũng làm cho tôi thấy một phần tính cách khá trẻ con của cô.
Tuy nhiên tính trinh thám ở quyển này theo đánh giá cá nhân của mình hơi thấp. Tác giả không đi sâu vào miêu tả hiện trường vụ án, hay những suy luận, điều tra của bên phía cảnh sát và nhiều đoạn còn dài lê thê.