
BA NGHÌN DẶM
“Cuộc đời mong manh và dễ vỡ lắm. Bất kì thay đổi bất chợt nào cũng có thể xé toạc nó ra.”
(đọc tiếp...)
“Ba nghìn dặm” là cuốn sách mang yếu tố LGBT mà mình thực sự rất thích. Nó là cuộc hành trình tìm lại tình yêu, bản ngã, vượt qua sóng gió, đối đầu với khó khăn, đau khổ của cô gái nhỏ Marin. Marin đã chạy trốn, bỏ lại tất cả, thậm chí cả Mabel, người bạn thân thiết nhất của cô. Thế nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Mabel vượt khoảng cách “Ba nghìn dặm” tới tìm Marin với mong muốn đem cô quay trở về.
“Ba nghìn dặm” là khoảng cách từ California, nơi Marin đã rời đi chỉ với điện thoại, ví tiền và ảnh của mẹ trên người, tới New York, thành phố có ngôi trường mà cô theo học. Đó không phải là chuyến đi bình thường, đó là chuyến đi chạy trốn thực tại của Marin. Kể từ ngày bỏ lại mọi thứ sau lưng, cô chưa từng liên lạc với ai nhưng Marin vẫn luôn cảm nhận được sự cô đơn, sự đeo bám của tấn bi kịch mà cô không muốn đối đầu.
Cặp đôi Marin – Mabel đã từng có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Ngày Marin rời đi, Mabel đã tìm đủ mọi cách liên lạc, hàng tá tin nhắn được gửi đi, những cuộc gọi nhiều không kể xiết nhưng tất nhiên không nhận được một hồi âm nào cả. Những tưởng họ sẽ rời xa nhau nhưng Mabel đã đi tìm Marin để giúp cô gái của mình vượt qua được nỗi đau của tấn bi kịch luôn đeo bám. Đó không chỉ là tình bạn đơn thuần, đó là một tình yêu đẹp, trong sáng, thuần khiết nảy nở giữa hai cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường.
Cuốn sách này thực sự xoáy được vào sự cô đơn, đổ vỡ, tổn thương mà nhân vật đang phải chịu đựng. Đọc “Ba nghìn dặm” sẽ thấy buồn, day dứt, tiếc nuối lẫn lộn. Đặt vào vị trí của Marin, mình nghĩ sẽ có rất nhiều người xử sự như cô. Những bóng tối bủa vây, những kí ức muốn chôn vùi cứ đeo bám, sự cô độc chiếm lĩnh khiến Marin chìm vào bóng tối. Cô gái nhỏ bé ấy liệu sẽ lựa chọn tiếp tục sống tiếp những ngày tháng cô đơn để trốn tránh điều từng làm cô như vỡ tan ra từng mảnh hay sẽ bước ra đối đầu với sóng gió ngoài kia. Liệu trái tim băng giá của Marin sẽ được sưởi ấm một lần nữa? Liệu Mabel và Marin có thể được sống những ngày tháng như trước kia? Đối với riêng mình, “Ba nghìn dặm” là cuốn sách đầy tính nhân văn và đáng để suy ngẫm.