
“Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ” thực sự là một câu chuyện cảm động vì hết sức chân thành và đầy tình cảm qua giọng văn nhẹ nhàng mà ấn tượng của tác giả Trình Tuấn. Một quyển tự truyện của một người cha đơn thân sống tại TPHCM cùng cô con gái bé nhỏ tên là Ủn đã khiến cho nhiều bạn đọc phải thổn thức vì lối viết giản dị, sâu lắng và đầy ý nghĩa.
Câu chuyện mở ra về hành trình của một cậu học sinh nghèo với niềm đam mê Robocon. Cậu ta luôn cố gắng tìm mọi cách để dấn thân vào lĩnh vực ấy và may mắn là cậu đỗ Đại học Bách Khoa (Đại học quốc gia TPHCM) và trở than ứng cử viên của đội tuyển robocon cho trường. Giải vô địch Châu Á – Thái Bình Dương chính là thành tích xứng đáng cho đam mê mãnh liệt của chàng trai nghèo khó ở Nghệ An – người đã luôn cố gắng cho những hoài bão của chính mình. Một ý chí đáng khen ngợi và khiến cho người đọc phải ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời không hề hoàn hảo và không mang lại sắc màu hạnh phúc cho anh quá lâu.
(đọc tiếp...)
Ở tuổi 28, khi con gái vừa chào đời thì vợ anh lại đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Đứa trẻ sinh ra nhưng lại thiếu vắng đi tình thương và nguồn sữa dồi dào của mẹ, thật là xót xa biết bao! Hành trình tìm sữa mẹ của ông bố ấy bắt đầu mở màn. Sự yêu thương của người bố thể hiện rõ ràng trong quá trình đi xin sữa của các bà mẹ khác để nuôi con mình. Hai năm dài thực hiện liên tục công việc ấy – một tình thương và sự hy sinh đáng nể của ông bố ấy khiến chúng ta thương xót và cảm động. Mấy ai có thể làm được như tác giả dẫu biết là người bố nào cũng thương con hết nhưng không phải ai cũng có tình thương dạt dào đến thế dành cho con của mình.
Trong quá trình gian nan ấy, tác giả cũng đã khám phá ra sự thật rằng có vô vàn những đứa bé ngoài kia cũng chịu hoàn cảnh như con gái của anh – đều thiếu đi nguồn sữa mẹ tự nhiên và bị suy dinh dưỡng. Chính vì thế mà anh đã lập ra cộng đồng “Ngân hàng sữa mẹ” nhằm kêu gọi các mẹ chia sẻ cho các bé đang thiếu hụt nguồn sữa hàng ngày. Thêm vào đó là việc nắm giữ vị trí Admin của Fanpage Hội sữa mẹ với mục đích quảng bá cho chiến dịch nuôi con bằng sữa mẹ của anh. Tác giả chẳng những là một người cha vĩ đại mà còn là một đại sứ lớn thực hiện những điều có ích cho cộng đồng mà ở đây chính là những đứa bé đáng thương ngoài xã hội kia đang cần lắm những dòng sữa mẹ ấm áp.
Tác giả Trình Tuấn đã cho chúng ta thấy rằng không gì là không thể làm được nếu có ý chí bền bỉ và sự kiên trì tối đa. Dù nhiều dự án khởi nghiệp của anh không thành công nhưng tham vọng vẫn luôn hiện hữu trong con người đó với những mục tiêu lớn lao và ý nghĩa. May mắn là một ứng dụng điện thoại mà anh sáng lập có tên là babyMe đã được các bậc phụ huynh đón nhận và sử dụng trong quá trình chăm sóc con. Hầu như những dự án của anh đều phát sinh từ những ngày tháng cô đơn phải nuôi con một mình và thiếu vắng đi hình bóng của người vợ yêu dấu. Anh biết chăm con là phải tỉ mỉ và cực nhọc như thế nào nên luôn có những chia sẻ và kế hoạch thiết thực cho việc nuôi dạy con trẻ. Thông điệp mà “Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ” đã truyền tải khiến chúng ta thêm tin yêu vào những điều kỳ diệu của cuộc sống này. Cuộc sống chỉ thực sự kết thúc nếu chúng ta buông bỏ mà thôi. Và tình yêu thương rộng như trời biển của cha mẹ chính là món quà quý giá nhất ở thời gian này dẫu cho cuộc sống có nhiều đau thương, bi kịch như thế nào đi nữa.