Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Ai Cũng Có Một Khoảng Trời Giấu Kín

“Dù thế nào, em hãy cứ hướng về phía trước, chầm chậm, chậm như hơi thở của em. Chỉ cần việc em thở, cũng là một bước tiến về phía trước rồi. Em không cần phải tiến về phía mặt trời, em chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.”

Không giống như những cuốn tản văn lãng mạn khác, Nguyễn Khánh Linh (Admin Beautifulmind VN) đưa vào cuốn sách nhỏ của mình những phân tích tâm lý vừa sắc bén nhưng cũng đầy thấu hiểu, cảm thông như một chuyên gia tâm lý thực thụ về những vấn đề chúng ta vẫn gặp phải hàng ngày nhưng chưa từng một lần nói ra. Có những câu chuyện tưởng chừng như thật nhỏ bé, thật hiển nhiên nhưng để lại những vết hằn sâu trong lòng đến mãi những năm tháng sau này. Tuy nhiên cuốn sách này lại chia sẻ với chúng ta những điều nhỏ bé đó, với sự chân thành và thấu hiểu, để những “nặng trĩu” vô hình đó vơi đi.

Với nhiều người, việc trải qua một ngày với họ cũng là vô cùng khó khăn bởi sống ở cuộc sống này đôi khi vất vả hơn chúng ta tưởng. Những câu chuyện, tâm sự nho nhỏ, những bài thơ, mẩu viết trong cuốn sách này chính là những lưu trữ trong quá trình sống và tồn tại ấy. Không phải ai cũng có may mắn với một tâm trí vui khỏe, một cuộc sống vô tư ít âu lo hay chuyện tình cảm thuận buồn xuôi gió. Cuốn sách này viết cho những người không hoàn hảo, những người bị tổn thương, và những người bị xã hội cho là yếu đuối để xoa dịu những nỗi đau, cho dù là tạm thời, và khiến chúng ta hiểu rằng sự tồn tại của những điều không may trong cuộc sống này rất có thể sẽ là tiền đề cho sự cảm thông, thấu hiểu với người khác. Và quan trọng nhất, rất có thể chúng ta sẽ học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Trong thần thoại Bắc Âu, món quà của thi ca văn học là món quà duy nhất mà Odin – vị thần tối cao mong mỏi được sở hữu và chính ngài phải xuống tận nơi để sở hữu được nó. Món quà này được làm từ máu của thần Ksavir – vị thần của sự khôn ngoan. Thế đó, mặc dù chỉ là thần thoại, nhưng loài người đã sớm hiểu rằng những đau khổ trong cuộc sống này là không thể tránh khỏi; nhưng mặt khác, nó cũng là một điều kiện gì đó để chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống đủ đầy hơn với tất cả những màu sắc và khía cạnh của nó. Dù hoàn cảnh của mỗi người trong chúng ta có thế nào, và cuộc đời có ngắn ngủi mỏng manh ra sao thì những khoảnh khắc hiện tại cũng luôn là chiếc mỏ neo để chúng ta đi tiếp.

Tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì cũng đã qua, nên hãy xin khép lại những lo lắng muộn phiền và hãy thưởng thức cuốn sách này cùng với một ngụm trà hoặc một tách cà phê nóng, hoặc bạn có thể mang lên xe buýt và đọc, bởi đây sẽ là một cuộc hành trình chậm rãi nhưng thú vị. Đừng vội nhé. Chúng ta sẽ đến đích sớm thôi.

Reviews 3

Nay hăng máu tự chụp luôn nè ko chôm trên mạng nữa nè. Ghê chưa các mẹ :)))

Đây là tác phẩm đầu tay của chị Nguyễn Khánh Linh - admin chính của Beautiful Mind VN (1 trang phi lợi nhuận chuyên cung cấp thông tin về các vấn đề sức khỏe tâm lý - https://www.facebook.com/beautifulmindvn/ )

(đọc tiếp...)

Tản văn này có 232 trang, gồm nhiều vấn đề, có thể đọc hết 1 lèo trong 1 buổi. Về thể loại tản văn thì chắc không xa lạ gì nữa rồi, là 1 dòng viết khá được tác giả - nhất là các tác giả trẻ - ưa chuộng, bởi tính chất đơn giản, dễ viết, có nhiều "đất" để sáng tạo, không bị bó buộc và không cần phải đầu tư quá nhiều cho cốt truyện, tình tiết, nhân vật. Thích gì thì viết nấy thôi, tùy hứng. Như chính tác giả đã chia sẻ, chị không phải là người viết chuyên, cũng chưa từng có ý định viết sách. Nên việc chị chọn thể loại này là điều dễ hiểu (và đáng mừng nữa 😂 )

Điểm cộng ở tác phẩm này là không sa đà quá nhiều vào những câu chuyện yêu đương rồi cảm giác thất tình và có thêm vào 1 vài chủ đề cũng như 1 chút kiến thức về sức khỏe tâm lý. Tất cả những quyển tản văn mình đã từng đọc và theo như hiểu biết hạn hẹp của mình thì có lẽ "Ai cũng có một khoảng trời giấu kín" là tác phẩm đầu tiên có đưa vào nội dung tâm lý học.

Các sắp xếp và mở đầu các chủ đề khá mới mẻ. Chủ đề không nêu ra theo kiểu thông thường, truyền thống, mà được mở đầu bằng 1 hoặc 1 vài trích dẫn, tiếp sau đó là những chủ đề có liên quan lần lượt được nhắc đến. Mỗi phần, mỗi chủ đề đều khá ngắn gọn, đều từ 2-5 trang, theo đúng sát tinh thần "tản văn". Các thông tin chuyên ngành được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, có chú thích bằng tiếng quốc tế. Thỉnh thoảng còn có vài minh họa và các tips khắc phục vài vấn đề nho nhỏ. Các trích dẫn rất nà hay.

Điều chưa hoàn thiện ở đây, theo cảm nhận của mình, là cách dùng câu từ của tác giả hơi bị rối. Kiểu như, chị vốn không phải là người viết chuyên, công tác ở trong lĩnh vực khoa học, làm việc nhiều ở nước ngoài (Singapore), nên câu từ sẽ không thuộc loại trau chuốt, bóng bẩy, bay bướm, mà là gãy gọn, súc tích. Nhưng nếu câu chữ "khoa học" như vậy thì người đọc sẽ ít hứng thú, thấy khô khan, nên chị phải "đánh bóng" 1 chút cách dùng từ của mình cho nó "mềm mại", "ướt át" 1 chút đi. Vì suy cho cùng, nhìn cái tựa là biết đối tượng hướng đến của quyển sách là những ai rồi. Đâu thể nào viết cho những con người đang tổn thương, buồn phiền, mệt mỏi, đang cần sự lắng nghe, chia sẻ, bằng lời đánh thép, "bốp chát" được. Vậy nên mình đọc cảm thấy có chút kì kì, có chút khó chịu.

Nhìn chung, "Ai cũng có một khoảng trời giấu kín" không gây được ấn tượng với mình. Có lẽ bởi mình đã đọc quá nhiều tản văn rồi, văn phong đã thuộc đến thấy nhàm, gần đây lại chuyển sang ưu tiên các dòng sách "phản biện" tư duy, tâm lý,...nên có phần "xét nét", so sánh nó. Thậm chí, trong lúc đọc, mình cũng không chuyên tâm lắm.

Trích phần mở đầu của quyển sách thay cho lời kết:

"...

Cuốn sách nhỏ, giản đơn này sẽ không làm cho bạn hạnh phúc hay bất cứ ai trong chúng ta hạnh phúc. Chúng chỉ đơn giản là một người kể chuyện, làm bạn với những gì sâu kín của chúng ta trong chốc lát, và để lại trong lòng nhau những câu nói hết sức giản đơn như vệt nước nhỏ đọng lại trên bàn. Giống như một buổi hẹn gặp giữa hai người bạn thưởng trà và tâm sự cùng nhau - những vệt nước từ đáy cốc sẽ chảy xuống, nguội đi rồi bốc hơi. Không có gì đặc biệt ở cuốn sách này hết. Bạn có thể sẽ quên nó như quên mọi cuộ hội thoại với những người khác hay một vài cuốn sách khác mà bạn từng đọc."

Đúng. "Không có gì đặc biệt ở cuốn sách này hết. Bạn có thể sẽ quên nó như quên mọi cuộ hội thoại với những người khác hay một vài cuốn sách khác mà bạn từng đọc."

P.s: dù sao thì, đây cũng là 1 tác phẩm đầu tay của 1 nguyễn viết không chuyên, nhưng có chủ đề mới mẻ và tích cực, rất đáng được ủng hộ, yêu quý. Nếu có những lần ra mắt sách tiếp tục, hy vọng chị Khánh Linh sẽ khắc phục và hoàn thiện hơn. Không lan quyên, nhưng page Beautiful Mind VN này thật sự rất bổ ích và công sức, tâm huyết, tấm lòng của chị Kháng Linh nói riêng cũng như cả team nói chung đã dành cho page này cực kỳ cực kỳ rất đáng khen, đáng ủng hộ, đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng. NHẤT ĐỊNH PHẢI LIKE BEAUTIFUL MIND VN. (https://www.facebook.com/beautifulmindvn/)

Đánh giá: 7/10. Có thể tham khảo.

- Nội dung: 7/10

Là 1 tản văn có chút "khác biệt" với các tản văn khác. Không sa đà vào yêu đương với màu sắc bi lụy sến súa, lại thêm chủ đề về sức khỏe tâm lý (bao gồm các thông tin ngắn về khái niệm, biểu hiện, hệ quả, cách khắc phục,...). Vẫn có 1 vài trang về tình yêu nhưng vừa đủ. Câu từ nhẹ nhàng, sâu lắng, chân thành, ấm áp. Nếu muốn đọc tản văn thì "Ai cũng có 1 khoảng trời giấu kín" là sự lựa chọn rất tốt. Tốt hơn nhiều "Hôm nay tôi thất tình", " Yêu sao để không đau", "Thương được cứ thương đi", "Đừng lãng phí những ngày đẹp trời" đồ...

- Hình thức: 6.5/10

+ Bìa bình thường, màu vàng nhạt gợi yên bình.

+ Chất lượng giấy: được. Cũng trơn, mịn, thơm.

+ Có 1 lỗi ở trang 31,đoạn cuối, không biết là type lộn hay chính tả: "Ai mà biết được ngày mai sẽ có chuyện buồn gì xảy đến cơ chứ, nên là cứ hưởng thụ và nuông chiều bản thân một chút cũng có sao. Có thể đến đấy tôi sẽ khóc thật to và say bí tỉ, và có thể MẤT TÔI rất nhiều thời gian sau đó để quên đi, nhưng chẳng sao. Vì tôi muốn thế."

Ai cũng có một khoảng trời giấu kín - một cuốn sách nhẹ nhàng. Cuốn sách là một góc nhìn chân thực của chính tác giả về cuộc sống, hình như vì vậy mà khi đọc, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của chính bản thân mình trong đó. Một cuốn sách tản văn nhưng khá mới mẻ khi tác giả Nguyễn Khánh Linh đưa vào cuốn sách những nội dung, suy nghĩ của mình về tâm lý học. Nhờ vậy mà cuốn sách như len lỏi vào trái tim chúng ta, như một người bạn thân trò chuyện với ta để thấu hiểu những tâm tư tận sâu đáy lòng mà ta đang giấu kín. Có lẽ Nguyễn Khánh Linh viết nên cuốn sách này để dành cho những ai đã từng trải qua cuộc sống không mấy trọn vẹn, cho những số phận đã phải chịu đau thương, cho những trái tim yếu đuối chưa có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn. Để khi đọc xong ta có thể hiểu ra nhiều điều, có thể mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn. Không hẳn là những câu chuyện tình yêu sến sẩm sướt mướt mà trong cuốn sách là những kiến thức về tâm lý của mỗi người. Cuốn sách đã cho ta hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Tuy nhiên nếu k nói về nội dung thì những câu từ của Nguyễn Khánh Linh chưa hẳn là mượt mà. Có lẽ là do đây là lần đầu tiên viết sách và chị cũng không nghĩ mình lại làm việc này nên câu từ có phần chưa thỏa mãn yêu cầu của người đọc. Mong rằng nếu còn có những tác phẩm về sau, chị sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa

Mỗi người chúng ta đều có những bí mật chỉ có thể để trong lòng mình, như mình của khoảng thời gian trước khi còn đối mặt với trầm cảm, OCD và hàng tỉ thứ khác, lúc nào cũng để mắt tới những lời bàn tán của người khác, sự phán xét và nó dày vò mình mỗi ngày.

Mình vốn là một fan trung thành của Beautiful Mind nhưng không có cơ hội mua sách bên page nên tình cờ thấy quyển này ở Fahasa nên mình mua ngay luôn, và đúng như kì vọng, sách được viết rất hay và nhẹ nhàng, các câu dịch cũng rất mượt và sách rất đẹp. Khi mình đọc đến chương Thư gửi cho em thì mình cứ như vỡ òa ra mà khóc thôi, khóc cho những gì mình đã giữ trong lòng và không còn để cho những thứ xuất hiện bên trong mình làm mình tổn thương nữa, một quyển sách rất hay và ý nghĩa, nếu bạn đang bị một căn bệnh của mental illness nào đó thì mình nghĩ quyển này sẽ phù hợp, vì nó đã và đang giúp mình healing vết thương trong lòng mình đây, haha hơi sến nhỉ? Nhưng dù sao cũng highly recommend vì sách rất hay.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Khánh Linh
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 07-2018
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 9786049542671
Trọng lượng (gr) 396
Kích thước 13 x 20.5
Giá bìa 78,000 đ
Thể loại