
Quyển sách kể về những chuyến du hành thời gian của con người tương lai trở về quá khứ để tìm một môi trường có thể sống được, vì thế giới tương lai đang bị hủy hoại bởi thảm họa, dịch bệnh,...
Những con người ấy đặt chân đến thế giới hiện tại (của chúng ta) và bắt đầu một cuộc sống mới không phải để sửa sai trong quá khứ mà là để trốn tránh, họ sống như những chú chuột, chui rúc trong xã hội, sợ sệt với thế giới xung quanh. Thế rồi, có một cô gái cảm thấy không thoải mái với cuộc sống gò bó ấy, cô cảm thấy không hề được tự do và quyết định làm một điều gì đó, một cuộc cách mạng để thay đổi tư tưởng của những người trong cộng đồng của mình, quyết định sửa sai từng bước trong quá khứ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Thế rồi cô hành động, với sự giúp sức của anh người yêu.
(đọc tiếp...)
Mình đọc quyển này trong tâm thế chán nản vì lối dịch quá khó hiểu (nhiều câu mình cảm thấy như được dịch từ google í) và cũng vì nội dung không hấp dẫn, nhiều tình huống mình cảm thấy rất thiếu logic và một điều mình cực kỳ ghét khi đọc một tác phẩm là nâng vật chính lên quá đà. Thêm nữa, khi đọc mình cần nhiều yếu tố phiêu lưu các thứ trong khi dày đặc trong tác phẩm chỉ toàn kể về tình yêu ngây thơ ngốc xít của nhân vật chính với chàng trai chung lớp, những rung động đầu đời. Càng về cuối tác giả viết càng đuối, kiểu như muốn viết cho xong, cái kết hẫng, không thuyết phục, không trọn vẹn,...