
Một nhà văn ăn khách bị sát hại tại phòng làm việc ngay trước hôm định ra nước ngoài sinh sống.
Người phát hiện ra xác anh là cô vợ và cậu bạn thân từ thuở niên thiếu.
(đọc tiếp...)
Nhờ các bản ghi chép chứng cứ và phân tích suy luận của viên cảnh sát điều tra, hung thủ nhanh chóng xa lưới. Nhưng có đúng hắn là tội phạm? Và động cơ của hắn là gì?
Đây là cuốn sách đầu tiên của bác Keigo mà tôi đọc trọn vẹn, những cuốn trước đều bỏ dở giữa chừng vì không hợp gu.
Hoa Mộng Ảo là ví dụ điển hình, một cuốn sách giúp tôi đi vào giấc ngủ nhanh nhất vì sự nhàm chán, tẻ nhạt.
Trước khi đọc Ác Ý, tôi không hy vọng nhiều về mức độ gay cấn, hồi hộp vì giọng văn Keigo không thuộc trường phái đó. Có lẽ: đơn giản, mộc mạc, chậm rãi, thấm từ từ vào người đọc mới là thế mạnh của ông.
Nói thế để mọi người biết rằng, tôi không hề thích những tác phẩm của Keigo. Vậy mà với cuốn sách này, tôi thích 👍
Vẫn là người thong thả ngồi kể chuyện, từ tốn, chậm rãi. Keigo khắc họa đậm nét một hung thủ với tâm lý méo mó, cùng mưu mô xảo quyệt trong cách gây án. Điều thành công nhất của cuốn sách là cách hung thủ dàn dựng và trả thù nạn nhân, mục đích của hắn là gì? Khi biết được câu trả lời, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên và trăn trở.
Đối xử tốt với người khác không phải lúc nào cũng có nghĩa là sẽ nhận về sự cảm ơn, ghi nhận. Câu đó đúng nhất và sẽ được lý giải cặn kẽ trong tác phẩm này.
Hung thủ được tiết lộ khá sớm, nhưng cách thức gây án và động cơ của hắn mới là sự bất ngờ, đáng chờ đợi cho người đọc.
Nói vui, hai cuốn sách: Vụ ám sát ông Roger và Cô gái trong sương mù đều liên quan đến nội dung của Ác Ý. 😉
(Một người không hợp gu với Keigo như tôi mà thích thì chắc Fan của bác sẽ rất thích cuốn Ác Ý này)