
Dạo gần đây bộ sách " 999 lá thư gửi cho chính mình " của tác giả miêu công tử do thương hiệu sách Văn Việt phát hành và cho xuất đang rất hot và làm mưa làm gió trên các diễn đàn mọt sách .Mình cũng đã đọc qua nhiều bài review về bộ sách này và quyết định thử tậu một em tập 1 về để đọc thử xem sao .Phải nói là mình mua về cuốn sách này thực sự rất đáng tiền.
" 999 lá thư gồm gửi cho chính mình " gồm có hai phần , mỗi phần là một quyển và mình chỉ mới mua quyển 1 ,trong quyển 1 thì chỉ có 561 bức thư và số bức thư còn lại thì ở trong cuốn thứ hai. Những bức thư trong cuốn sách "999 lá thư gửi cho chính mình" của tác giả Miêu công tử giống như như một cuốn nhật kí ,là tập hợp những lời tâm tình , thủ thỉ của tác giả gửi cho chính bản thân cũng như gửi cho chúng ta với mong muốn bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, hoàn thiện bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.
(đọc tiếp...)
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân...
Nội dung của cuốn sách này rất súc tích, hàm ý , thực sự rất đúng ,chí lí ,từ tình bạn, cuộc sống, gia đình, hôn nhân,... tất cả những chủ đề chung quanh cuộc sống bạn đều sẽ có thể tìm thấy trong cuốn sách này và ai ai cũng sẽ nhận ra bản thân trong những lá thư ấy .Miêu công tử đã thực sự làm lay động các trái tim bao độc giả ,đọc "999 lá thư " ta như thấy được ước muốn của tác giả cũng như là chính mình trong đấy : mong bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất , không trốn tránh thất bại, sẵn sàng nhìn nhận và khắc phục bản thân trong quá khứ để trở thành một bản thân tuyệt vời nhất trong tương lai.
“Tôi vĩnh viễn không đủ tốt, cũng không hoàn hảo, nhưng vậy thì đã sao? Đây là tôi, có lúc vui, có lúc lại thương cảm, có lúc hăm hở tiến bước, có lúc lại lười biếng, có lúc kiên cường, có lúc lại yếu đuối, có lúc bao dung, có lúc lại khinh thường, nhưng tôi luôn đi trên con đường ngày càng tốt đẹp.”
Về hình thức thì bìa sách rất dễ thương, xen lẫn vào trong từng trang sách là những hình ảnh minh họa in màu rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.Tuy nhiên thì bên cạnh đó, cuốn sách này vẫn còn có một vài điểm trừ đó là thỉnh thoảng có vài bức thư trùng lặp với nhau nhưng dù sao thì đây cũng là một quyển sách tản văn nhuốm màu self-helf rất tuyệt vời và đáng đọc.