Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The mid-20s through the mid-30s can be a time of difficult transition: the security blanket of college and parents is gone, and it's suddenly time to make far-reaching decisions about career, investments, even adult identity. When author Christine Hassler experienced such a quarter-life crisis, she found that she was not alone. In fact, an entire generation of young women is questioning their choices, unsure if what they’ve been striving for is what they really want. They're eager to set a new course for their lives, even if that means giving up what they have.

Hassler herself left a fast-moving career that wasn't right for her and instead took the risk of starting her own business. Now, based on her own experience and interviews with hundreds of women, she shares heartfelt stories on issues from career to parents to boyfriends to babies. Yet she provides practical exercises, too, to enable the woman of today to chart a new direction for her own life.

Reviews 18

Hiu hiu, mình nghĩ là mình chưa hiểu được toàn bộ cuốn sách, có lẽ phải đọc, phải ngẫm nhiều lần, kiểu như ''mưa dầm thấm lâu''

Cả cuốn sách nói về anh chàng chăn cừu Santiago ở Tây Ban Nha, vì tin vào giấc mơ của mình, nên đã đi đến Ai Cập xa xôi để tìm kho báu, nhưng rốt cuộc, anh nhận ra, kho báu ở ngay chỗ mà anh vẫn thường hay lui tới khi đi chăn cừu. Nhưng trong đường đi, chàng chăn cừu Santiago đã nhận ra một chân lý, và những chân lý đó là cốt lõi của câu chuyện-Hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, và ta sẽ thành công

(đọc tiếp...)

Một vài trích dẫn hay:

-''Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi''

-''Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cân biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được giấc mơ: đó là sợ sẽ thất bại.''

-''Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi một ngày đều chan hòa niêm vui, vì mỗi một giờ qua đi sẽ đem ta lại gần kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta sẽ phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi.''

-''Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau.''

-''Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đều đã sống hết mình. Nếu ngày mai có chết thì mắt cậu đã được thấy rất nhiều, hơn hẳn những người chăn cừu kia.''

-''Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại; nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rôi thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn.''

-''Cuộn chỉ rối nào cũng có mối gỡ'''

-''Để thành công, tôi không được phép sợ sẽ thất bại nữa. Chính nổi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến 'Đại công trình'. Bây giờ tôi mới bắt đầu một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ mười năm trước rồi. Song ít ra tôi cũng mừng vì không phải đợi thêm hai mươi năm nữa''

-''Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc''

-''Khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới.''

...Còn nhiều lắm... :v

Đọc xong cuốn sách này, mình nghĩ mỗi chúng ta đều có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình. Dù sao thì cũng cố lên. ''Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn'' <3

Thật là một tiếc nuối nếu các mọt sách chưa từng đọc "Nhà giả kim" -Quyển sách xuất sắc nhất của văn học đương đại. Với số lượng bán được chỉ sau kinh thánh ẩn sau nó rất nhiều bài học đắt giá.

Với khát vọng chu du thế giới, nhân vật chính - satigo đã trở thành một người chăn cừu, bỏ đi bao kì vọng làm một mục sư ưu tú của gia đình. Cậu đã sống những năm tháng của một người chăn cừu cho đến 1 năm cậu đã quyết định dùng số tiền từ việc bán lông cừu để giải nghĩa giấc mơ của mình từ nhiều năm qua.

(đọc tiếp...)

Tác giả tin vào định mệnh, rằng mọi thứ đã được viết sẵn. Maktub, ông nói vậy. Maktub là một từ Ả Rập, có nghĩa tương tự trong tiếng Anh là “Mọi điều đã được viết sẵn”. Nhưng nó được viết ở đâu thì không ai biết. Chính chúng ta là người đi tìm kiếm điều đó, đừng sợ hãi theo đuổi những giấc mơ. 

Những bài học trên chặng đường đến vùng đất ai cập. Quá trình cậu thấu hiểu được ngôn ngữ của cuộc sống, bài học về vượt qua nỗi sợ rào cản, bài học về tình yêu.  bài học về sự thành công.  Chúng ta cứ theo đuổi giấc mơ của mình hãy chú ý về các dấu hiệu, có niềm tin vào nó, mọi thứ đều là 1 phần kì bí của vũ trụ này.

Kết thúc câu chuyện về chàng Satigo tôi tự đặt ra cho mình câu hỏi. Mình có hòa hợp với chính bản thân mình? Mình có từng gạt các giấc mơ và dấu hiệu của nó? Mình có từng tiếc nuối khi không theo đuổi giấc mơ đó? Khép lại quyển sách với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng  tôi dường như đã ngẫm ra 1 điều về khát vọng cuộc sống của bản thân mình.

 "Có một giấc mơ để trở thành hiện thực khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn" – “Nhà giả kim”

Mỗi người sống trên đời đều có những ước mơ và đam mê. Đam mê thì luôn chảy trong máu nhưng ước mơ thì thường xuyên bị thử thách, có nhiều lúc tôi đã có ý định từ bỏ ước mơ vì nhiều điều xảy ra trong cuộc sống nhưng cũng chính những cuốn sách đã kéo tôi tôi trở lại với giấc mơ của mình và bồi đắp thêm để tôi có thể biến nó thành hiện thực.

Và rồi ít nhất cũng 1 lần chúng ta phải trả lời cho câu hỏi mà rất nhiều người thường hay hỏi: Cuốn sách nào nên đọc? Đối với cá nhân tôi thì đó là cuốn "Nhà giả kim" của Paulo Coelho. Vì sao nên đọc nó? Thứ nhất, nó thu hút tôi ngay từ những trang đầu tiên. Thứ nữa, nhờ nó mà tôi thêm quyết tâm để thực hiện cho bằng được ước mơ của mình về sách vở.

(đọc tiếp...)

Một chàng trai với ước mơ khám phá thế giới đã từ bỏ con đường học hành để trở thành một anh chăn cừu. Rồi từ một anh chăn cừu với ước mơ tìm thấy kho báu cho đời mình, anh đã bán đi đàn cừu - tài sản giá trị nhất của mình - để chu du qua khắp vùng sa mạc Sahara khắc nghiệt. Và cuối cùng anh cũng đã hoàn thành ước mơ, anh đã tìm được "kho báu" của đời mình. Và thật bất ngờ, nó không ở đâu xa mà ngay cạnh, hay đúng hơn là trong chính bản thân anh.

Với văn phong nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, Paulo Coelho đã đưa người đọc vào một cuộc phiêu lưu đầy trắc trở nhưng cũng vô cùng thơ mộng trên vùng đất trải dài từ đất nước Tây Ban Nha, qua em biển Gibraltar, xuyên suốt sa mạc Sahara để đến Kim tự tháp Ai Cập. Đó cũng là một ẩn dụ về cuộc hành trình mà con người khám phá bản thân để kiếm tìm hạnh phúc.

Một nhà văn Nam Mỹ (Brazil), viết về Châu Âu và vùng sa mạc Bắc Phi nhưng giọng văn thấm đẫm tinh thần triết lý phương Đông. "Nhà giả kim" của Paulo Coelho không hẳn là một tác phẩm vĩ đại nhưng có lẽ là tác phẩm đi vào lòng đông đảo công chúng nhất.

Chậc, có lẽ không còn quá nhiều điều để mình có thể nói về cuốn sách này nữa, bởi lẽ đã có quá nhiều người nhận xét về nó rồi. Vậy nên mình sẽ không đề cập tới những nhận xét tốt kia nữa, mình sẽ tập trung vào những điều mà mình cho rằng chưa hoàn thiện ở cuốn sách. 

Đầu tiên, khi nói đến Nhà giả kim, hẳn nhiều người gần như ngay lập tức xếp nó vào trong top 10,15 hay 20 gì đấy những cuốn sách bắt buộc phải đọc trong đời. Tuy nhiên, Nhà giả kim không phải là cuốn sách mà ai cũng có thể đọc, hay ít ra là không phải ai cũng nên đọc. Nếu bạn yêu thích văn chương thuần túy thì mình mạn phép cho rằng Nhà giả kim không phù hợp với bạn, vì theo mình thì nó hoàn toàn là văn chương mà còn giống như một cuốn self -help - như một đứa con lai vậy. Và nếu bạn cũng giống mình, không thích self - help thì đối với bạn, cuốn sách đã không còn năm sao nữa rồi. 

(đọc tiếp...)

Kế đến, theo mình thì nó cũng chẳng phải là cuốn sách có thể giúp bạn tìm ra ước mơ của mình, mà nó chỉ giúp bạn kiên định vào con đường mình đã chọn để đạt tới ước mơ thôi. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn đang không biết mình muốn gì, thì một cuốn như "Đi tìm lẽ sống" sẽ phù hợp hơn là Nhà giả kim.

Cuối cùng, đây không phải là một cuốn sách để thư giãn, nó cần suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả, khi bạn quyết định sẽ đọc nó, thì hãy đọc với một tinh thần sảng khoái và tỉnh táo nhất 

Bằng một cách nào đó, mình không thích viết ra review hay cảm nhận về sách của mình, chỉ muốn giấu nó cho bản thân. Nay sao ấy, mình đọc Harry Potter, mình thấy Harry và cậu bé trong đây có vài điểm chung ấy chứ. Theo đuổi ước mơ và cách để chiến thắng nó trước bao sóng gió của cuộc đời. Có một câu mình từng đọc rằng :"Tài giỏi quyết định con người nhưng số phận là do bạn tạo nên". Giả sử như cậu bé ấy chấp nhận ở lại ốc đảo khi cảm nhận được cái sung túc trước mắt, con người ta lúc ấy sẽ chết mòn hay đúng hơn là sống mòn thực sự. Đời người vốn dĩ chỉ có một lần, mãi sợ hãi, mãi lao vào kiếm tìm của người khác thì biết bao giờ mình là bản thân mình, mới sống cuộc sống mà bản thân mình đã chọn. Có nhiều ngừi vẫn luôn thốt lên giá từ "Giá như" quá nhiều lần trong đời. họ trách bản thân họ koong dám theo đuổi sự nghiệp nhưng hính họ cũng sợ những bấp bênh mà mình sẽ gặp phải. Mình thích cách người con gái sa mạc chờ chồng về. Không quỵ lụy hay khóc loc thảm thiết, bởi đời người có lần à, giữ chân người đàn ông mãi thi "Dọc trời đất dọc ngang ngang dọc/Nợ tang bồng vay tả trả vay còn đâu"? Họ đi để họ về, mang theo ước mơ và hoài bão một đời người, ai biết được những phong ba mà họ sẽ gặp phải là đua khổ như thế nào, nhưng đi rồi họ sẽ koong nuối tiếc nhỉ. Mình thì thích gì riết lý dù đầu óc bé tẹo teo, mình thích cái gì có chứng cứ hơn cảm xúc nên mỗi lần đọc lạ cuốn truyện, mình ddeeeuf có ảm giác khác nhau. Một cuốn sách thú vị nếu không phải bảo là xuất sắc ở hiện tại nhở. Hãy sông theo cách bạn muốn, à hãy theo đuổi ước mơ của mình một cách mãnh liệt nhất, bởi bạn sẽ tạo nên chính bạn của tương lai, không phải do ai quyết định thay bạn cả. Đấy là cách sách đưa bạn đi năm châu đấy. Dù gì mỗi người một phong cách, mỗi kẻ một cảm nhận, chê khen voosnlaf chuyện bình thường. Hãy viết tất cả những gì bạn muốn viết, đơn giản là vậy thôi

Thông tin chi tiết
Tác giả Christine Hassler
Dịch giả Christine Hassler
Nhà xuất bản New World Library
Năm phát hành 04-2005
Công ty phát hành New World Library
ISBN 9781577314769
Trọng lượng (gr) 13.4 ounces
Kích thước 5 x 1 x 8.5 inches
Giá bìa 19,200 đ