Review sách Mèo Chiến Binh - Vào Trong Hoang Dã
Mèo chiến binh - Vào trong hoang dã - ERIN HUNTER
Bìa và tựa sách đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chú mèo màu vàng rực lửa ngay ngoài bìa sách cũng chính là nhân vật trung tâm trong câu chuyện. Một câu chuyện riêng về loài mèo tràn đầy tính nhân văn, thấm đẫm tình mèo nhưng cũng không kém phần ly kỳ, hấp dẫn với những pha hành động gay cấn. Ngay khi mở những trang đầu của cuốn sách tôi đã không khỏi bất ngờ, bởi cái bảng giới thiệu nhân vật dài tới bốn trang và kèm theo đó là bản đồ về khu rừng nơi sinh sống của những mèo hoang. Thật sự là không khỏi có chút hoang mang, bối rối và ngay lúc đó không thể nào nhớ hết từng ấy nhân vật. Nhưng khi đã đọc rồi thì lại không thể dứt ra được và sau đó cứ muốn tiếp tục khám phá từng hành động của chú mèo Gỉ Sắt, khám phá về cuộc sống của những con mèo hoang sống trong rừng.
Những nhân vật mèo trong câu chuyện đều đã được nhân cách hóa nhưng khéo léo đến nỗi khiến người đọc thấy hoàn toàn hợp lý, không hề có chút nào gò ép hay gượng gạo. Tự nhiên đến nỗi bản thân tôi nhiều khi cứ tưởng mình cũng đang là một trong những con mèo hoang đó và đang sống chung trong tộc mèo của Chân Lửa (tên của Gỉ Sắt sau khi gia nhập vào tộc mèo hoang). Cuốn sách đã cho tôi thấy một góc nhìn khác về thế giới loài mèo, hóa ra không phải cứ ở cùng với con người là những con mèo sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ... Cũng như con người một số mèo thích cuộc sống tự do, thích khám phá thế giới bên ngoài dù cho cuộc sống đó khó khăn hơn rất nhiều, phải đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn, không có chỗ ngủ êm ấm, thoải mái như lúc còn ở nhà thậm chí còn có thể bị đe dọa về tính mạng trong khi chiến đấu với các mèo hoang khác. Nhưng đổi lại thì chúng được hòa mình với thế giới hoang dã, được trải nghiệm cuộc sống chung với những mèo hoang khác và học cách chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến khả năng miêu tả xuất sắc về loài mèo của nhóm tác giả. Đọc cả cuốn sách tôi không khỏi thán phục khi từng hành động, cử chỉ, từng chuyển động dù là nhỏ nhất đều được nhóm tác giả miêu tả rất kỹ, rất chi tiết sống động đến độ ta có cảm giác như đang nhìn thấy một con mèo ngay trước mắt.
Nếu để đánh giá chung về cuốn sách này thì chắc chắn không thể nói đây là một cuốn sách hay xuất sắc nhưng rất đáng để đọc thử với những tín đồ yêu mèo giống như tôi.
