Review sách HAI SỐ PHẬN
Trên đời này có một loại quan hệ, những tưởng là 2 cực nam châm trái dấu hóa ra lại là hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo.
Nhưng đôi khi, hai mảnh ghép lại từ chối đứng cạnh nhau.
.
“Hai số phận” vẽ lên con đường kỳ lạ cho hai con người hoàn toàn khác biệt: một người gốc Ba Lan – một cư dân Mỹ; một người sinh ra bên dòng suối, nơi chân người mẹ đã chết – một người giữa khối tài sản khổng lồ với đầy đủ mẹ cha đến hai bên nội ngoại yêu thương.
.
Dần dần, người Ba Lan và người Mỹ đi từ chỗ không quen biết đến khi hình thành mối liên hệ mật thiết qua những tình tiết khó đoán. Điều này có được bằng cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan: bằng hoàn cảnh đất nước, bằng tấm lòng và ý chí của mỗi người, và đặc biệt: do số phận.
.
Tiếc rằng con đường đi của họ từ đầu đến cuối vẫn là song song. Tiếc cho Abel (tên ban đầu: Wladek) và William, đáng ra họ đã có thể là đôi bạn tri kỷ chung nhau cả ở tài năng và tính cách.
.
Cả 2 đều có tham vọng không mệt mỏi: dù trong hoàn cảnh khó khăn hay vui sướng.
Ở cả 2 là những bộ óc xuất chúng, cùng tài năng lãnh đạo thiên bẩm.
.
Và cả 2 đều là những ông già ương ngạnh không ai chịu ai cho đến cuối đời.
Sau “Kẻ trộm sách” (No.1 yêu thích của mình đến thời điểm hiện tại), thì “Hai số phận” là đầu sách thực sự làm mình ấn tượng và muốn giới thiệu.
🔖Abel và William, nhà kinh doanh khách sạn và nhà ngân hàng, sẽ làm thỏa mãn những ai có đam mê với chứng khoán hoặc kinh doanh. Nếu không, cuốn sách vẫn đủ sức làm bạn hiếu kỳ với những trò chơi thương trường gay cấn. .
Mỗi nút thắt hé lộ một câu chuyện mới. Đâu đó có chiến tranh, đâu đó có lợi ích chính trị, lợi ích cá nhân, hận thù và tình bạn…, bổ sung lẫn nhau để tạo thành những trang sách đẹp. Và hãy luôn tin ở một điều chắc chắn rằng: lòng tốt tồn tại ở khắp mọi nơi.
Cũng như tình yêu và tình bạn.
“- Cậu khóc đấy ư? Mất người yêu rồi sao?
– Không, mất người bạn thân nhất!”
Chúc đọc vui🌿
