Review sách Thất Tịch Không Mưa
Ban đầu mình chọn đọc quyển này vì bìa đẹp nhưng càng đọc lại càng hay. Thật sự trước giờ mình chỉ đọc những quyển có HE, còn những quyển SE chưa bao giờ đọc qua. Nhưng quyển “Thất tịch không mưa” này lại là ngoại lệ, nó vừa là HE vừa là SE.
Ban đầu đọc cứ nghĩ sẽ hường phấn nhưng dần dần khi bi kịch xảy với Tình mới biết được đây là quyển ngôn tình mang nhiều nỗi buồn đến cho người đọc nhất. Truyện kể về một yêu sâu đậm giữa Tình và Vũ một tình yêu vượt qua cả quy luật về đạo lý đời thường, một tình yêu chỉ cần người ấy hạnh phúc, được an toàn thì bản thân dù ra sao thối rửa tới mức nào cũng mặc kệ. Đọc quyển này thật sự không biết mình đã khóc bao nhiều lần thay cho nam và nữ chính, họ thực sự là những con người mang theo tình yêu vượt qua mọi quy luật.
Đọc xong mình mới hiểu ý nghĩa của cái tên quyền này "Thất tịch không mưa". Truyền thuyết nói rằng vào ngày thất tịch chỉ khi có mưa Ngưu Lan và Chức Nữ mới có thể gặp nhau, nếu ngày thất tịch không mưa thì hai người họ không thể gặp nhau, cũng như Tình và Vũ họ mãi mãi không thể ở cùng một thời điểm. Đây thực sự
Là một quyển ngôn tình đáng đọc để mọi người có thể cảm nhận được rằng dù có yêu bao nhiêu nhưng trời định không thể ở cùng nhau nó đau đớn thế nào.
